VBF-Chúng ta vẫn thường hay nói "còn người là còn của" và nó đã thật đúng với trường hợp của gia đình này. Sự việc được cho là trong lúc phát hiện ra đám cháy anh đã nhanh trí khi đưa cả vợ con lên xe ô tô và lao ra ngoài chấp nhận hư hỏng tài sản còn hơn là cả nhà mất mạng. Chuyện tưởng chừng như đơn giản thế nhưng trong thực tế vẫn còn có nhiều trường hợp chỉ vì tiếc của mà đã thiệt mạng khi cố cứu tài sản.Đến trưa 30-11, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại garage ô tô Quốc Phong do ông Đinh Quốc Phong (47 tuổi) làm chủ, tại Quốc lộ 1, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

1 giờ 30 phút sáng 30-11, ngọn lửa bốc cao từ garage, trong chốc lát bùng phát dữ dội. Bên trong garage, lúc này vợ chồng ông Phong và con nhỏ đang ngủ. May mắn, nhiều người phát hiện đã hô hoán, đập cửa gọi chủ nhà và xông vào phá cửa hỗ trợ. Phía trong, ông Phong nhanh trí đưa cả gia đình leo lên xe tải tông thẳng vào cửa cuốn ra ngoài, thoát nạn trong gang tấc.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên phải vài giờ sau ngọn lửa mới được khống chế. Toàn bộ garage bị cháy rụi, đổ sập, căn nhà sát bên cũng bị hư hại nặng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy.