đọc bài này của một dân bắc kỳ viết về đời sống của họ trên xứ Úc... xin lỗi đi làm hãng không thích thì đi kiếm hãng khác mà làm, còn quay lại nói xấu hãng mình vừa bị đì là chuyện thường tình...ở huyện.
Còn phân biệt giọng Bắc 54 với Bắc 75 thì ngay ở trong nước dân Miền Nam bị dân VC đối xữ như thế nào thì khỏi bàn cãi.
Vớii thái độ hách dịch của những chủ nhà hàng bắc kỳ 75 ở Nam California (nói riêng), thì khách hàng một đi không trở lại...
Tôi chỉ muốn hỏi vì sao tụi bây không ở lại xây dựng cái gọi là "thên đường xì hôi cả ngày" mà cứ chui đầu qua xứ tư bản vậy cà??????
|