Quote:
Cụ thể anh viết: “Những giọt nước mắt sợ hãi của cô .... chúng tôi có tự ái và sĩ diện, ai ăn cắp thì làm ơn làm phước đem lại Đại sứ quán Hàn quốc trả cho người ta. Tôi cần bạn chia sẻ cái này để giúp cô ấy…”.
|
Còn gì sỉ diện, anh lớn tỉnh bơ làm ăn cướp thì anh bé phải đành làm ăn cắp.
Đại sứ quán Việt Cộng bên Hàn Quốc và Nhật cũng nổi tiếng với nghề ăn cắp lừng lẫy của dân Việt Cộng bên đó.
Dân các xứ đó ở ngay trong nước của họ mà còn chết giấc với Việt Cộng, thì sang bên VN càng ôm đầu máu lẹ hơn.