Đúng là phải dùng chữ vô văn hóa!
Hệ quả mấy mươi năm XHCN...
Sanh sản ra những tên cán bộ doanh nhân Việt Cộng hống hách quen thói tát nô lệ cấp dưới của mình, khi gặp tiếp viên bên ngoài cũng còn quen thói đó tưởng là nhân viên của mình luôn.
Bên hàng không CSVN thì cũng không ra gì, phi công buôn lậu hàng ăn trộm từ Korea về, nhân công bốc xếp thì moi rạch ăn cắp hành lý từ Nội Bài đến Tân Sơn Nhất, tiếp viên làm thêm nghề "đêm đen" ở Taiwan, Singapore, kiêm nghề buôn lậu.
Danh tiếng lừng lẫy khắp nơi rồi. Nên tất nhiên 2 đám đó mà gặp nhau thì có "sự cố" ngay, và "bức xúc" xảy ra liền. Bất kể đúng sai tát trước nói chuyện sau, phạt xong tát tiếp.
|