Hai thanh niên vì đói quá mà phải cướp giật bịch đồ ăn (= bánh mì , chuối xấy , đậu phọng rang ,và me ) trị giá 45.000 đồng ( = tiền việt cộng ) . Một số tiền nhỏ nhoi mà giam cầm người ta từ 8 tháng 20 ngày đến 10 tháng mới chịu đưa ra cho tòa xét xử khiến ai biết truyện cũng phải phẫn uất .
Phẩn uất không phải vì bản án mà vì sự lộng hành , lạm quyền của bọn côn an . Quyền hạn tối đa luật cho phép tạm giam để điều tra đâu có quá lâu như vậy . Còn cái tòa án nhân dân kia nữa khi thụ lý thấy côn an lạm quyền vẫn nhắm mắt làm ngơ thì còn gì là công lý nữa ! Thiết nghĩ nếu là một quan tòa công chíng có lương tâm thì phải tống giam những kẻ lạm quyền hoặc xử nhẹ thì bắt côn an phải xin lỗi và bồi thường cho hai thanh niên kia mơi phải . Thiệt là sống trong một chế độ cường quyền bạo lực thì người dân chỉ còn biết cúi đầu cung thóa mạ và chẳng biết ngày nào mới được thoát khỏi lao lung . Ôi phải chi ngày ấy bác đừng đi thì ngày nay dân mình đâu có khổ !!! dereklong
|