Mình thích Triệu Vi. Triệu Vi vừa ủng hộ đường lưỡi bò là của Trung Quốc. Nhưng mình vẫn thích Triệu Vi. Mình thích Triệu Vi. Mình thích Triệu Vi vì nhan sắc của chị ấy, tài năng của chị ấy, cuộc sống gia đình của chị ấy… và chả có lí do gì để mình phải anti chị ấy chỉ vì 1 quan điểm chính trị cả (đúng hay sai chưa bàn tới nhé).Thanh niên bây giờ, sao cứ thấy nhiều người lười làm, ham chơi, học hành kém cỏi, kiến thức hạn hẹp, toàn sa đà vào dăm cái thứ ba lăng nhăng vô bổ. Mỗi chửi đổng là giỏi. 
 
 
Đọc kỷ lại cái comment của em này thì củng đâu có gì cho dân Việt mình đáng bứt nút đâu. 
 
1/ Em nói Triệu Vi vừa ủng hộ đường lưỡi bò là của Trung Quốc. Nhưng mình vẫn thích Triệu Vi 
có nghỉa là em không support đường lưỡi heo của TC. Em dùng chử "NHƯNG" chứ không phải chử "CHO NÊN" 
 
2/ Những lý do mà em nêu ra thích TV vì "Mình thích Triệu Vi vì nhan sắc của chị ấy, tài năng của chị ấy, cuộc sống gia đình của chị ấy" 
 
Cũng như hồi đó giờ nếu mình thích coi phim chưỡng và thích ăn general tso' chicken rồi bây giờ vì lý do chính trị mình sẻ nói ghét coi phim tàu (hoặc coi nhưng lên mạng nói ghét haha) hoặc không thèm ăn general tso's chicken?? Đó có hơi con nít một tí.  
 
Chuyện gì thì ra chuyện đó. Mình thù chệt cộng (là chuyện đúng), nhưng cũng không nên thù tất cả người tàu hoặc anything tàu
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |