Những con ca SỸ Vô loại Vô liêm sỸ nàY va mot so ca sy hai ngoai ma cha mẹ nó chốn chạY cộng sản sau năm 1975 sang hoa kỲ tỴ nan cộng sản giờ đâY bọn Vô loại Vô liêm sỸ đê hèn khốn nạn nầY Về Việt nam tiếp taY cho một chế độ phi nhân phi luân độc tài khát máu để kiếm chút hư danh sống trên đau khổ một dân tộc Việt nam dưới ách thống trị tập đoàn lãnh đảng cộng sản bắc Việt hà nội cam tâm làm " cẩu nô tài chó cho bọn hán cẩu bán nước cho bọn trung cộng- Đúng là bọn Vô loại Vô liêm SỸ !!! Đúng như nhà Đại Văn hào nga Trong tác phẩm " ngục tù gulag " dưới chế độ cộng sản sắc máu liên Xô đã từng nói Trong tác phẩm của ông như sau " có một loài súc sanh tàn nhẫn lạnh lùng quaY lưng trước đồng loại của chúng đang giẫY giụa đau đớn thống thiết cùng cực rên siết từng phút từng giâY bọn chúng chỉ biết chăm chút bộ lông cánh diêm dúa đầY mầu sắc sặc sở của chúng mà chẳng điếm sỉa tới đồng loại của chúng???? Đúng là chỉ có loài súc sanh như chúng mà thôi?????
|