Hơn trăm em nhỏ đổ xuống đường biểu tình vì muốn được đi học
Trẻ em VN ngày nay can đãm thật!!!!
Can đãm và thông minh, biết đoàn kết, biết liên hợp, biết tổ chức và cùng nhau đứng lên đòi hỏi nhà nước đáp ứng yêu cầu thiết thực cho tuổi trẻ và cho tương lai nước VN!
Trong khi đó, người lớn thì núp, trốn, lén lén, lút lút, không dám ra mặt để đòi hỏi nhà nước đáp ứng yêu cầu thiết thực cho tuổi trẻ và cho tương lai nước VN, lại dùng trẻ em và đẩy trẻ em ra làm bình phong chống chọi lại với lủ cường quyền côn an và cái nhà nước độc tài. Nhở những trẻ em con cháu can đãm của họ bị giết chết bởi lủ côn an côn đồ trong cuộc biễu tình này thì lỗi ở ai đây?
Người việt nam ngày nay hèn như thế sao?
Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt của nước VN đâu hết rồi?
|