Cứ làm việc ác rồi cầu cứu Chúa hoặc Phật, Chúa nào Phật nào sẽ giúp bọn khốn nạn này? Muốn được giúp, được che chở, thì ngay từ bây giờ, hàng ngày phải sống cho đàng hoàng, tử tế. Mà sống đàng hoàng tử tế là sống thế nào hả? Rất dễ, cứ nghĩ rằng nếu bản thân mình không muốn người khác làm những điều đó cho mình, thì đừng bao giờ làm những điều đó cho người khác. Thật là công bằng và sòng phải phải không? Cứ "ăn ngay, ở thẳng" đi, Chúa và Phật sẽ dang tay giúp đỡ khi cần. Còn thằng Minh Béo này từ bao lâu nay nó đã tung hoành "lắp đít" và "bóp cu" không biết bao nhiêu chàng trai rồi, than phiền thì nó la hoảng rằng mấy người đó mượn danh tiếng nó để được nổi tiếng, và cứ thế không ai tin những cậu thanh niên đó. Quen thói mất dây, thằng Béo này lại tái diễn ngay trên đất nước Mỹ, nước của luật pháp, chết là phải, cầu cứu ai bây giờ.
|