Thay đổi 10 điều là một con số quá khiêm tốn.
Đã hơn 40 năm với sự nhồi sọ của đảng csvn thì ngoài những chủ trương đào tạo cho thế hệ trẻ đượm chất CS ra chẳng có gì đáng nói nữa cả.
Làm sao có sự tiến bộ khi giáo dục và văn hóa dưới sự quản lý của một đám dốt chữ. Trường lớp XHCN chung quy thì chỉ lập đi, lập lại những giọng điệu của bác và đảng. Ngoài dạy cho học sinh bằng cách dùng những gương anh hùng mà chúng vẽ ra thì còn chó gì nữa để học. Nói chung thì những gì Ma-Dzê in VietNam hiện nay đều là đồ bỏ. Ngoài cái mỏ dính đầy phân của Tàu Cộng để người ta dễ nhận ra chúng là lũ Khỉ TS đang tiến hóa thành loài chó do TC nuôi dạy chỉ chẳng còn gì đáng nói nữa.
|