Hôm nay cá chết hàng loạt mà chỉ có một số ít người dân dám lên tiếng. Mai đây khi TC nó vào thì sẽ là "Người" chết hàng loạt. Lúc đó muốn không dửng dưng thì cũng đã muộn rồi.
CSVN là một lũ bạo quyền. Sống dưới bạo quyền mà đói tự do, dân chủ, nhân quyền chỉ là chuyện trong mơ. Tự do, dân chủ và nhân quyền đang ở trong tay của mỗi một người dân. Muốn không cực khổ nữa, muốn không phải bị đàn áp và sống theo đúng kiếp sống của con người thì hãy đứng lên đập chết những con Khỉ TS dã man đó đi.
Khỉ TS thì chỉ biết đọc nhưng không hiểu ý nghĩa của những chữ đó là gì. Có viết thêm hàng ngàn, hàng triệu văn từ phản đối thì cũng trở nên vô nghĩa. Xuống đường biểu tình thôi chưa đủ. Phải đoàn kết lại thành một lực lượng lớn và xóa sổ cái đảng CSVN đi. Chẳng ai tin với vài chục triệu người lại thua con số vài triệu con Khỉ. Chỉ có khi nào toàn dân đứng lên thì may ra mới kéo được quân đội về theo phía mình. Những người lính này đều có người thân, người nhà. Chẳng lẽ họ lại chỉa mũi súng vào người thân của mình hay sao?
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi ....
|