Tội nghiệp cho những thằng mặc áo xanh đó vì nhà nước bắt buộc tụi nó phải ra tay với dân...Tuy trong số đó cũng có bà con thân thuộc nó vậy...Giống như trong chiến tranh trước 75, khi những lính bộ đội cụ Hồ chiến đấu rất kiên cường...nhưng khi bị hạ sát thì người ta mới biết là những người lính bộ đội bị xích chân vô súng luôn...ko còn đường chạy mới chiến đấu kiên cường như vậy...
Những thằng mặc áo xanh nếu ko ra tay thì sẽ bị cấp trên cho là thông đồng với tội phạm...còn bị tội nặng hơn nên thôi ra tay để sống...
Muốn nói hãy nói thằng đứng đằng sau lưng của những thằng này...CS chuyên trị thứ này...chuyên ném đá dấu tay...
|