"Bốn mươi mốt năm rồi, đảng làm gì được cho dân!? Nợ nần chồng chất thêm. Từ sai lầm này cho đến sai lầm khác. Ông Dũng phá nát quốc gia mười năm trời, rời chức vụ trong sự khinh bỉ của băng đảng ông và người dân; hạ cánh yên lành và an toàn vì đảng vô trách nhiệm với đất nước; đồng thời lại có được một gia tài kết xù sống ba đời cũng chưa hết."
Nay đến lượt Trọng lú tuyên bố: - ""Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước phật đã phải hối lộ…Cho nên chúng ta phải xem xét, bĩnh tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Cái hay của chúng ta là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ở một số nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết, thế thì ai dân chủ hơn ai?"
Chức vụ của Trọng là do 1 nhóm băng đảng cs đưa ra, dân có cơ hội bỏ phiếu bầu cho cha nội này hồi nào? Câu: -"tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", cho nên mạnh chúng cán ngố ai người nấy lộng hành = trước thì hù doạ kế đến móc túi dân...
Câu:- "Ở một số nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết, thế thì ai dân chủ hơn ai?" Lú ơi là Lú, số nước nào vậy, Bắc Hàn, Cuba, China??! Cha này ra thăm Hà Tĩnh quan sát Formosa thấy Cá tôm chết đống = trong lúc Hà Bá + dân tình than trời thì chả ung dung tản bộ miệng cười toe toét như 1 người quẩn trí... Thử hỏi 1 người lú lẩn, tửng như cha nội này thì làm sao có thể ghánh trách nhiệm của 1 nước. Đảng csVN có luật nào để xử ní 1 người lú lẩn như chả không? Hết thằng cha Dũng hơn 10 năm quậy phá VN và giờ "hạ cánh" 1 cách an toàn... nay đến lượt Trọng Lú... Khổ cho dân Việt và mệt cho Members vietbf, bố nó càng đọc càng... ngứa ngái
|