(Kerry nói : "Đặc biệt lần đầu tiên ông kể chuyện về việc ông tới Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam để gặp Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thuyết phục họ cho phép ông xuống tầng ngầm của lăng Hồ Chí Minh xem có người lính Mỹ nào còn sống đang bị giữ dưới đó như tin tình báo không. Kerry kể: “Thật không thể tưởng tượng được. Họ đã đồng ý để ông xuống, nhưng không tìm ra một bóng người nào dưới đó")
Làm tới Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ rồi mà ngu bỏ mẹ .Trước khi chúng nó cho ông chui rúc xuống hầm mộ Hồ ly tinh là chúng đã "làm sạch"hết cả rồi .... vậy mà cũng nói "không có gì...." Thờì đại Ô ba má với thằng Mã Viện này đã đưa nước Mỹ nằm dưới cơ thằng Chệt .
|