Người Việt nam XHCN nói 1 đằng làm 1 nẽo...Đảng CS bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác với thành phần Vô Sản là chính...Ngày xưa gia đình của ông Trường Chinh bị đấu tố cũng vì cái mác giai cấp tư bản...và dân miền Nam bị đánh tư sản sau 75 đã mất hết của cải và phải trốn chạy vượt biên để tìm tư do...Ngày nay, Đảng và nhả nước Việt nam bao dân sống vô sản nhưng các cấp chính quyền thì nhà cao cửa rộng...con cái thì có xe hơi đưa đón đi học...Miền Bắc trời lạnh thì mua máy sưởi về sưởi cây đào cho nhà đẹp...Những người có địa vị thì xây nhà thờ Tổ Tiên lớn hơn trường học, bịnh viện...Nòi là vô thần thì lại thờ cúng Tổ tiên và Bác Hồ...
Nóii một đằng làm một nẽo kiểu này thì dân lấy gì mà sống...Biết kêu oan với ai...Làm luật mà có sống đúng luật ko...
Cho nên bao nhiêu năm nay câu nói bất hủ:
Đừng nghe những gì CS noí...mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm...
Cái này ko phải tui nói nha...Có người nói tui chỉ lập lại thôi...
|