Quote:
Originally Posted by qthinh
nói chuyện trên trời mà tối này ngày cứ bưng bô cho những kẻ dưới đất thì cũng chỉ là một kẻ ngu dốt mà thôi hehehehehe
|
Giỏi!biết tự thấy tật xấu của mình là giỏi ,nhưng muốn tốt hơn chú phải ráng sửa đổi nó .Biết mình thuộc giống khỉ leo cây trên trời,lại tối ngày bưng bô cho chó Chệt ở dưới đất ,thì đúng là chú vừa ngu lại vừa dốt thật rồi .Nhưng đã thấy cái sai của mình ,thì chắc chắn nếu cố gắng chú sẽ sửa được thôi .Ráng tin chú một lần nữa đó....cố lên nhé "thun nó cũng có cái giá của thun" ,chú đừng mặc cảm .Thái giám cũng là quan mà ...
