Reference:
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=954793
Quote:
Originally Posted by hagan
............Các ông sẽ đánh lấy lại VN từ tay VC? Các ông lật đổ được chế độ CS? Hay chúng ta phải trông vào thế hệ trẻ con cháu của chúng ta trong và ngoài nước mới làm được chuyện này? Tui thấy không có một lời khuyến khích khen thưởng khích lệ, dạy dỗ hay hướng dẫn chỉ toàn là chửi, chủi tục khiếm nhã không ra thể thống gì hết. Chửi đến những thế hệ sau nó muốn biết muốn tìm hiểu vào đây đọc thấy như vậy có vô lý với nó không? và nó đánh giá các ông như thế nào?
Thế hệ trẻ bên VN cố gắng học hỏi và nếu như có ý muốn đấu tranh để lật đổ CS mà vào đây đọc thấy toàn là bị chửi vậy các ông nghĩ nó theo ai? Các ông ngày xưa thua cho VC vì tuyên truyền quá dở, tưởng đã học bài học này nào ngờ còn tệ hơn xưa nữa. CSVN đáng lẽ đã tan sớm rồi nhưng chúng vẫn tồn tại tới ngày nay cũng một phần vì các ông đó. Các ông đã xua đuổi những kẻ muốn tới với các ông bằng những lời chửi tục tằn này. Các ông vô tình đạp sập hết những công trình xây dựng, chiến đâu chống VC của những người hải ngoại nhiệt tâm muốn cứu nước.
Các ông chửi nhiều lắm nhưng tui chưa hề đọc qua một câu xây dựng nào hoặc chỉ vẽ cách chống lại vc. Hễ ai có lời ngay thẳng chỉ trích, các ông thì các ông cho họ là VC !!!! không muốn làm vc mà gặp các ông thì cũng muốn làm vc thôi vì chỉ có hai đường để lựa chọn mà thấy mấy ông vậy thì còn tệ hơn vc nữa............. .
|
(tui có sửa lại lời bồ viết, cho đúng chữ, đúng hỏi ngã, để đọc cho suôn sẻ... và xin phép được sử dụng chữ "bồ" cho thân tình, dù tui biết "bồ" có thể hơn tui đến 20 tuổi)
Thiệt tình mà nói, tui thấy bồ trụ ở đây lâu như rứa, mà sao bồ còn hơi "bị" ngây thơ... Rảnh đâu mà lý với lẽ với tụi này, chỉ mất công thui á.... Khi tui vừa mới rành tiếng Việt, vừa chập chững "nghiên cứu" lịch sử chính trị Việt Nam, là tụi dẹp cái đám mà tui hay gọi là.. "đào ngũ trước địch quân", "giá áo túi cơm", "đầu đường xó chợ", “đầu heo cháo đậu”, vv..vv... qua 1 bên rồi. Theo cái cách tui nghĩ.. thì nước Việt lụn bại ngày nay (nói vậy thui, chứ dạo này tui thấy cũng khá tiến bộ, khá hoành tráng), tui giận tụi CS thì ít, nhưng nổi nóng cái chính phủ “cộng hòa” khiếp nhược, hèn mạt... thì không sao kể xiết. Khi ta chưa biết lỗi ta nằm ở đâu, ta sai chỗ nào, sao ta thua, tại sao ta tự cho ta hay, ta giỏi, ta văn minh như vậy, mà ta bỏ chạy bán sống bán chết “không kịp mặc xà lỏn”.... và rồi mọi thứ cứ đổ lỗi hết mọi thứ cho kẻ địch, thì chắc chắn 1 triệu phần trăm là ta chả bao giờ có thể nào làm nên cái con mẹ gì hết, dù có cho thêm mấy lần 40 năm đi chăng nữa. Lại đần độn đến nỗi còn thấy “vinh dự” khi mình... thất bại trước đám “khỉ”. Chả có bàn cờ bàn kiếc gì cả. Cho nên, just forget “thế hệ đào ngũ” này (không cần biết đó là ông nội hay cha hay anh của bất kỳ ai)... Khỏi cần bàn. Khỏi cần nghe. Khỏi cần hiểu. Mà hơi đâu nghe chuyện “não heo” làm gì nhỉ, đúng không?
Nước Việt bây giờ chỉ còn có 1 con đường. Chính phủ CS sẽ không tự nó mà sập. Nhưng những thế hệ kế tiếp sẽ làm cho nó dần dần được biến đổi theo chiều hướng thích hợp với thế giới. Mỗi người trong chúng ta, dù trong hay ở ngoài nước, tìm cách tạo cho mình 1 trình độ có học tương đối hay cao hơn (ít nhất phải hết Trung Học). Và 1 thế hệ trí thức, học cao hiểu rộng sẽ cùng nhau giúp đỡ nâng trình độ dân lên cao, cao hơn nữa. Nền tảng này sẽ là những tảng bê-tông vững chắc xây dựng những “lâu-đài-tổ-quốc” hoành tráng và xán lạn sau này...
Chúc bồ hagan và "độc giả" mạnh khỏe và bình an. Without prejudice...ngay cả với tên QSold.... Hohohoho.....
(Ngày bầu cử winner-take-all ở South Carolina lèm bèm chút chơi... Bravo! Donald Trump.... Win ONE for the...the... America!!!!! Let us make America great again!)