View Single Post
Old 02-19-2016   #25
caole
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
caole's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 1,136
Thanks: 825
Thanked 558 Times in 367 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 218 Post(s)
Rep Power: 21
caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3caole Reputation Uy Tín Level 3
Default

Quote:
Originally Posted by hagan View Post
Tui biết chứ gia đình tui ông cha tui cũng trong quân ngủ VNCH
HỌ cũng phải trải qua mười mấy năm tù đày sự căm thù đó tui hiểu chứ
Tui sang đây còn nhỏ , ông bà xưa có câu văn ôn võ luyện nên chánh tả tui sai không đúng. Nhưng lể nghĩa tui học trong trường từ thuở bé tui vẩn nhớ.

Tui nhịn không được là vì tui thấy vào đây mang danh là bậc cha ông là binh sỉ trong QLVNCH mà lại thô lổ như vậy, văn tục như thứ côn đò đầu đường xó chợ như vậy

Như lời tui nêu ra.
Các ông sẻ đánh lấy lại VN từ tay VC??
Các ông lật đổ được chế độ CS???
Hay chúng ta phải trông vào thế hệ trẻ con cháu của chúng ta trong và ngoài nước mới làm được chuyện này??

Tui thấy không có một lời khuyến khích khen thưởng khích lệ, dạy dổ hay hướng dẩn chỉ toàn là chửi, chủi tục khiếm nhả không ra thể thống gì hết
Chửi đến nhứng thế hệ sau nó muống biết muống tìm hiueer vào đây đọc thấy như vậy có vô lý với nó không ?? và nó đánh giá các ông như thế nào??

Thế hệ trẻ bên VN cố gắng học hỏi và nếu như có ý muốn đấu tranh để lật đổ CS mà vào đây đọc thấy toàn là bị chửi vậy các ông nghỉ nó theo ai???

Các ông ngày xưa thua cho VC vì tuyên truyền quá dở, tưởng đã học bài học này nào ngờ còn tệ hơn xưa nữa

CSVN đáng lẻ đã tan sớm rồi nhưng chúng vẩn tồn tại tời ngày nay cũng một phần vì các ông đó, các ông đã xua đuổi những kẻ muốn tới với các ông bằng những lời chửi tục tằn này.
Các ông vô tình đạp xập hết những công trình xây đựng , chiến đâu chống VC cvuar nhừn người hải ngoại nhiệt tâm muốn cứu nước

Các ông chửi nhiều lắm nhưng tui chư hề đọc qua một câu xây dựng nào hoặc chỉ vẻ cách chống lại vc.

Hể ai có lời ngay thẳng chỉ trích các ông thì các ông cho họ là VC !!!! không muons làm vc mà gặp các ông thì cũng muốn làm vc thôi vì chỉ có hai đường để lựa chọn mà thấy mấy ông vậy thì còn tệ hơn vc nữa

Cha chú tui cũng là binh sỷ QLVNCH nhưng tui không thấy họ thô lổ như các ông chứ nếu chửi như các ông chắc tui bỏ nhà đi sớm quá!!!


Có sự thông cãm, tôi hiễu.

Nhưng nếu chú chưa chính mình từng trãi qua bữa đói bữa no tất nhiên dưới chế độ CS, không bị tiếp quãn nhà cửa, bước ra ngoài đường với 2 bàn tay trắng. Không từng bắt côn trùng để ăn trong trại HTCT. Chưa từng phải khai lý lịch 3 đời khi đi xin việc làm, cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến những sự thù hằn dân miền nam cũa đám Bò Vàng côn an và cũng chưa hề thập tử nhất sinh bỏ quê cha đất tổ ra đi với 1 con Tàu vượt biển Đông ko hơn 12 mtr... Chú nói tôi/Chúng tôi muốn nghe. Chú vào đây năm 2008, Post 1928 đi ngàn km... Hiểu được tính nết cũa các Ace trong này mà. Thì thôi đi...
caole_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09853 seconds with 10 queries