Khi Việt Nam còn nằm trong sự thống trị của VC, và dưới ách nô lệ của TC thì đừng nghĩ đến hai chữ "Tương Lai".
CSVN là một đội ngũ hèn nhát, và là một chính quyền bù nhìn. Chúng dùng chính sách mị dân để mà giữ vững địa vị, và dùng chính sách công an trị để tiêu diệt những ai có ý nghĩ văn minh hóa và hiện đại hóa chế độ độc tài của chúng.
Tương lai của Việt Nam là những lớp người trẻ tuổi chỉ biết đam mê vào những ngôi vị "Ông Hoàng, Bà Chúa" trong cái show bitch dị hợm. Tương lai của họ là vùi đầu vào những quán game, quán nhậu và bất cần ngày mai.
Như vậy thì tại sao cần phải đặt ra câu hỏi để làm gì?
|