Về việc này thì có rất nhiều người đã biết rồi...
Các Sư thời nay thì có GIẢ và có THẬT, nhưng
người phát tâm cúng dường, 1 lòng thành tâm tôn kính thì không có thể nào là GIẢ DỐI cho được! Tại sao?
Cho dù họ những Sư kia có là giả mạo đi chăng nữa thì đó sẻ chính là 1 vị Phật vào đời tương lai... Lời đã xuất phát ra từ kim khẫu của đức Thế tôn:
- " Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẻ thành"
Có tiền dư bạc thừa, nay minh muốn bố thí cho những kẽ khốn cùng hay cúng dường cho tôn giáo thì có gì sai? Người ta xin và nếu có ai giàu lòng nhân ái và nếu muốn thì ta cho (Còn hơn là ăn cướp hoặc có những kẻ tham nhũng bóc lột 1 cách trắng trợn!)
- Tôi nghĩ, khi mình muốn quyết định cho 1 việc gì đó... Và = trí người lành mạnh (thì không nhất thiết là phải ở trong 1 thế giới TỰ DO )
đáng nói là
khi ở trong 1 bối cảnh tự do, thì AI AI TRONG CHÚNG TA CŨNG ĐỀU CÓ QUYỀN TỰ DO QUYẾT ĐỊNH CHO VIỆC MÌNH MUỐN LÀM LÀ VỚI THƯƠNG HAY GHÉT - ĐÚNG HAY LÀ SAI.
(Không có gì quý hơn Độc-lập)
TỰ DO thì chính là đây (Nói mà không làm được, không 1 lời xin lổi, tự cao tự đại, đây chính là hành vi tăm tối, nhất thời cũa những kẻ tà kiến, họ chính là những oan gia trái chủ, TRƯỚC MẮT HỌ CHỈ CÒN THẤY CÓ 1 MÀU DUY NHẤt = RED, RED, VÀ RED!!!)
Cuối cùng tôi hy vọng các bạn (trẻ) đọc và suy nghĩ, ... suy nghĩ = trí người lành mạnh. TAKE CARE