Thật sự mà nói thì KL là một người mặc dù ít học, tuy nhiên bà ta có được hai điều có thể gọi là "Thiên Phú".
Thứ nhất là giọng hát của KL không ai có thể phủ nhận, cho dù ghét hay thương.
Thứ nhì đó là cái khôn khéo khi trả lời phỏng vấn, mặc dù trong đó chỉ có một vài phần trăm là đáng tin. Nhưng cho dù một người khôn khéo đến đâu rồi thì cũng phải ló ra cái đuôi chồn cáo khi bản thân không là người chân chính.
KL là một người nghiện á phiện mà không ai không biết. Cả chính bản thân KL cũng thừa nhận điều này. Một người đàn bà nghiện ngập và để rồi phải trãi qua những cơn nghiện dằn vặt, người đàn bà này cũng phải trả một cái giá nào đó.
Đổ vỡ trong gia đình là chuyện ăn cơm bữa với hạng người này. Có người đàn ông nào lại đi chấp nhận người đàn bà vì nghiện á phiện mà bán đi cả sự tôn trọng của bản thân?
Có người nghiện ngập nào lại có đủ khả năng để lo cho gia đình của mình, và người nào dám bảo rằng kẻ nghiện á phiện có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình bao giờ. Và rồi ai đã nuôi nấng những đứa con hầu như không thấy tương lai của KL? Đều là người Việt tị nạn CS bố thí tất cả cho KL. Để rồi hôm nay, không những quay lưng lại với người ân. KL còn có thể ngang nhiên lớn tiếng và rộng họng rằng "Hạnh phúc nhất là được hát và phục vụ trên quê hương.....CS".
Đã đến ngần ấy tuổi đời và có thể nói là khôn khéo cả một thời, nhưng rồi lại bán đi cả danh dự của bản thân để nhận được những lời nguyền rủa. Có đáng hay chăng KL?
|