Lại chơi chiêu mới nửa, hết làm từ thiện, bây giờ là tu với hành. Làm tôi nhớ lại, có một nhà văn đã lâu lắm rồi tôi không nhớ rõ tên. Thế Lữ thì phải,có ai nhớ xin mách dùm. Ra 1 nhan đề"ĐĨ GIÀ ĐI TU". Nếu mụ này tu thị bao nhiêu kiếp mới đủ cho cái tội đưa cả Dân-Tộc đi đến lầm thang! Vả lại con người đã theo CS làm gì có tôn*. giáo, nói đúng hơn là Vô-Thần.Còn việc chọn về Mỹ sống cũng là chuyện đương nhiên thôi! Vật chất và tiện nghi, và còn phải trở lại với công tác mới để hoạt động ở hải ngoại. Một khi đã chui cái đầu về để cho nó nắm rồi, khi trở ra trơn tru thì phải biết đều, đó là luật gian hồ mà lị!
|