Người dân Việt Nam ai ai cũng biết rõ: công an là côn đồ và côn đồ là công an!
Thế nhưng côn đồ lại ngang nhiên cầm dao đến trạm công an để truy sát công an đấy mới là điềm lạ.
Có thể là côn đồ ăn chia không đều bởi côn an ăn chặn quá nhiều, nên côn đồ mới thanh toán côn an!
Đất nước Việt Nam ngày nay loạn lạc, côn đồ hành xữ như công an, và công an ăn cướp tài sãn nhân dân như côn đồ, biết phải tin ở ai đây?
Như vậy, nhân dân Việt Nam phải làm gì, phải hành xữ như thế nào để có thể sinh tồn, để bão đãm an toàn cho cá nhân và cho mọi người trong gia đình?
Cùng nhau đứng lên giãi thễ chế độc độc tài ác độc cộng sãn hiện nay?
Hỏi là trã lời, và câu trã lời này rất chính xác và trung thực!
|