Dân nghèo và đường xá hư hại là vì trãi qua thời kỳ chiến tranh dài. Sau 40 năm thì CSVN đã cũng cố và xây dựng lại một cách hoành tráng và thuyết phục.
Hãy nhìn xem, những cơ sở hạ tầng và tầng lớp đảng viên, cán bộ hiện nay. Ai cũng có nhà lầu, xe hơi và của ăn của để. Họ là những người phục vụ cho dân, vì thế họ phải chấp nhận hy sinh bản thân và gia đình để đi thử qua con đường tư bản trước. Sau khi nhận định về trãi nghiệm bản thân, lúc đó thì nhà nước sẽ lo cho cả nước cùng đi lên con đường XHCN thực thụ. Mặc dù ngày đó chưa biết khi nào mới tới, nhưng sẽ được thực hiện một cách quán triệt.
Tổ cha cái tụi chó CSVN. Ăn trên đầu, ngồi trên cổ dân mà mở mồm ra là dân làm chủ. Cứ nghĩ đến cảnh cùng cực của người dân mà thầm phục họ. Làm sao họ lại có thể sông một cách nhu nhược như vậy cho đến hôm nay.
|