Thật ra đây chưa hẳn là điều tốt. Nên nhớ, tụi này có những cơ sở làm ăn vô đạo đức như vậy là sau lưng có chỗ chống lưng cho. Và tất nhiên không phải chỉ là một chỗ. Lâu lâu tụi nó đưa ra một chỗ làm vật tế thần, có lẽ vì không đóng thuế nghĩa vụ đầy đủ. Như vậy thì còn rất nhiều những cơ sở tương tự rãi rác khắp nơi thì sao?
Người dân cứ ngỡ rằng đổ bẩn đã hết, và tin tưởng rằng những thứ còn lại là thực phẩm sạch sẽ. Thật ra đây chỉ là một phần nhỏ trong những phần không đếm hết được. Gian thương dựa vào bọn côn an, cán bộ để làm giàu. Dân chúng mãi mãi sẽ là những cổ máy cho chúng rút tiền, và cũng là những bệnh nhân bất đắc dĩ cho chúng thử nghiệm hóa chất từ.....Trung Cộng.
|