Quote:
Originally Posted by phokhuya
Chỉ có thể dùng hai từ "Quá Tuyệt" để định nghĩa cuộc phỏng vấn này. Một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi, nhưng hàm ý thật bao la và bao gồm rất nhiều vấn đề chính.
Nhìn lại cái đám lãnh đạo CSVN từ cổ chí kim, chưa có một tên nào có được một phần học vấn như Thiếu Tướng Lê Minh Đảo. Từ lời nói, phong cách và lối dùng từ một cách mạch lạc, hùng hồn và thu hút. Đây mới là văn hóa, mới là giáo dục và mới là ngôn ngữ của người Việt chính tông.
Cái đám khốn nạn dốt nát CSVN cho dù đã có người viết sẵn bài cho đọc, chúng vẫn không có đủ khả năng để đọc cho trôi chảy. Cho dù đã gắng công học thuộc lòng, nhưng khi đọc vẫn như là một con Vẹt....ngọng nghệu. Như vậy thì CSVN có gì để đáng được ca ngợi, có gì để đáng được vinh danh? Rồi những tên việt gian, bưng bô tại sao lại bu vào đít vc để ngửi lấy những gì ngoài chuyện hôi tanh, dơ bẩn? Những câu hỏi này thì chỉ có đám mặt người lòng thú mới hiểu biết mà tự trả lời lấy.
|
2 ÔNG TƯ LỊNH BỘ BINH - SƯ ĐOÀN 18 - SƯ ĐOÀN 25 - MỘT VỊ GIỬ LONG KHÁNH MỘT VỊ GIỬ CỦ CHI - CHIẾN ĐẤU TỚI CÙNG VÀ BỊ BẮT LÀM TÙ BINH