Ôi tình yêu của thằng điên!
Cuối ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can kẻ dùng mìn tự chế sát hại người yêu xảy ra ở xã Nam Tiến (huyện Phổ Yên).
Hung thủ gây án tên Nguyễn Ngọc Tuấn (21 tuổi, người cùng huyện). Nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh Nga (nữ sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn huyện Phổ Yên).

Tâm lý Tuấn bất ổn khi nằm điều trị tại bệnh viện.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 30/3, bà Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi) và con gái là Nga cùng đi xem bói. Trên đường trở về, qua đường liên xã Nam Tiến, 2 mẹ con bà bị Tuấn áp sát chặn lại, rút chìa khóa xe máy. Thanh niên 21 tuổi yêu cầu bà Ngân đi ra xa, để anh ta nói chuyện riêng với Nga về mối quan hệ của 2 người. Một lúc sau, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ Tuấn lấy 2 quả mìn tự chế ra đốt nhưng bị mẹ con bà Ngân can ngăn. Tuy vậy, hắn lại rút tiếp quả thứ 3 ra, đốt cháy dây rồi lao tới ôm chị Nga từ phía ra và gào lên: “Anh yêu em”. Sau tiếng nổ, Tuấn bị đứt lìa bàn tay phải, còn Nga bị thương ở ngực và cánh tay. Họ đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hai quả mìn tự chế cảnh sát thu giữ tại hiện trường.
Thu thập lời khai những người liên quan, cảnh sát xác định năm 2013, Tuấn làm công nhân tại khu công nghiệp Yên Bình (huyện Phổ Yên). Quãng thời gian ở đây, thanh niên học hết lớp 10 trọ tại nhà bà Ngân và nảy sinh tình cảm với Nga. Sau đó dù chuyển việc và chỗ ở, nhưng thi thoảng Tuấn vẫn ghé nhà chủ phòng trọ chơi. Nhận thấy tình cảm Tuấn dành cho con gái mình, người phụ nữ 56 tuổi tìm cách khuyên nhủ, can ngăn nữ sinh.
Chiều 26/3, thấy Nga dắt xe đi chơi, Tuấn tới ngăn cản. Trong lúc cãi vã, chàng trai 9X lao vào bóp cổ con gái chủ phòng trọ nhưng được mọi người giải cứu. Sau sự việc, gia đình bà Ngân tiếp tục thúc con không quan hệ với Tuấn. Biết vậy, thanh niên làm nghề tự do nhắn tin cho cô gái sinh năm 1998: "Sống cùng sống, chết cùng chết". Bốn ngày sau, anh này đốt mìn ôm người yêu tự sát.
VietSN © Sưu Tầm