View Single Post
Old 03-16-2015   #3
Namdebaccai
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 82
Thanks: 0
Thanked 8 Times in 7 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
Namdebaccai Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quả thật một lá thư rất cảm động của người mẹ viết cho người con với giới tính thứ ba.

Giới thính thứ ba không phải là một "bịnh" cũng không phài là một sự "lựa chọn" của cá nhân đó. Nó là bản tính bẩm sinh mà họ đã sinh ra với giới tính đó. Tôi trách người cha đã nhẫn tâm từ đứa con của chính minh. Rất tiếc ông đã không được hiểu biết kỹ về giới tính học (human biology or sexuality) hoặc vì lý do tôn giáo mà ông đã bỏ rơi đứa con mình... Tôi hy vọng một ngày nào đó ông sẽ nhận ra điều ông làm đã vô tình giết chết tình cha con giữa ông và người con của mình.
Namdebaccai_is_offline  
The Following 2 Users Say Thank You to Namdebaccai For This Useful Post:
ngocngoc (03-16-2015), therealrtz (03-17-2015)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09882 seconds with 10 queries