“Cục Hàng không từng công bố con số về tổng sản lượng hàng khách của sân Tân Sơn Nhất trên báo chí. Tuy nhiên không ai kiểm chứng xem con số đó có chính xác hay không”,
Trời...!!!
Toàn là chuyên gia, khoa học gia và đủ thứ loại gia nhưng lại học cùng một lớp ba trường làng ra.
Có thật sự là tụi này nó "Ngu" đến độ thậm tệ như vậy hay không? Hành khách mà tụi nó gọi là "Tổng Sản Lượng" thì hết chỗ chê rồi.
Trong dòng số liệu hãng hàng không quốc tế, Niên giám Thống kê cũng chỉ rõ hãng hàng không quốc tế thực hiện bao nhiêu chuyến bay quốc tế được cất/hạ từ sân bay Tân Sơn Nhất, bao nhiêu chuyến bay nội địa được cất/hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Rồi thay vì dùng chữ "Thống Kê" thì nó lại gọi là "Trong dòng số liệu". Đọc thêm nữa chắc đau đầu quá. Văn hóa VN giờ là như thế này hay sao?
|