cô dâu tội nghiệp ơi , nghe qua hành trình về quê ăn tết của cô, với cách diễn đạt văn chương đọc nghe rất là hấp dẫn hay đáo để tà chân qúa ư là chân thật, và sự thật đã diễn ra như vậy thì tôi xin góp chút ý kiến bạn nhé,bàn chải nhà chồng te tua hết như vậy thì cô nên mua cái mới thay vào cho họ, viện lý do năm mới sài đồ mới cho hên, vì dân ở quê rất cố chấp và bảo thủ, mình làm không khéo họ lại tự ái cho rằng mình ỷ tiền chê họ ở dơ, dù rằng họ ở dơ thật, thỉnh thoảng nếu có tiền thì nên mua vài thứ dụng cụ nhà bếp thay cho họ từ từ họ sẽ quen với nếp sống mới, chứ mình cứ phiền muộn chỉ trích không ích lợi gì , kiến thức của dân VN mình nói chung dân quê nói riêng vẫn còn lạc hậu, họ không chịu học hỏi để văn minh bản thân và gia đình họ tiến lên, chỉ 1 cách duy nhất bạn có tiền thì giúp họ thay đổi vài vật dụng trong gia đình, họ cũng già rồi và đã còng lưng nuôi con cái trưởng thành như vậy là đủ thấy công ơn của họ như thế nào, thằng chồng thì khuyên nó đừng sát sanh nữa , nhân nào qủa ấy mà thôi chào bạn nhé
|