11-10-2014
|
#9
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by lergeneral
Cái nầy tui đồng ý 100%.Ngay cả người Việt hải ngoại cũng vậy! Nơi tui làm việc cũng có nhiều người Việt như vậy ,rất nghèo nàn về cách giao tiếp hàng ngày ....có lẽ là do phong tục Á Đông 1 phần ......và cái gì cũng cười hết ! Tui tưởng càng ở lâu ở nước ngoài và càng già thì học hỏi thêm ....nhưng "không" và vẫn như vậy .....có lẽ kinh tế người Việt thuộc về nông nghiệp và chỉ quanh dòng họ thân tộc ,nên ngoài phạm vi đó thì người Việt cảm thấy không an toàn lúc nào cũng sợ sự đe dọa bên ngoài ,gần như tất cả bên ngoài là nguy hiểm với phạm vi gia đình gia tộc ? Chúng ta cần đối diện với thực tế ,chấp nhận nó và học hỏi để cải thiện . Thế hệ trẻ người Việt hy vọng tốt hơn nhiều.....nói thế nhưng không có nghĩa người Việt xấu ,nhưng do người Việt không đặt nặng giá trị thực tế của phong cách giao tiếp . Công ty của tôi dường như họ đều nhắc nhở nhân viên hàng ngày về thái độ giao tiếp . Và mọi tuyên dương đều chú trọng về vấn đề nầy ........vì đó là cái nền cho sự phát triển một công ty hoàn hảo ở thế hệ mới.
|
Việt Cộng thì có. Chưa bao giờ thấy một thằng Việt Cộng nào biết lễ phép là gì. Mà cũng đúng, tụi nó có giáo dục đâu mà biết "Tiên Học Lễ Hậu Học Văn" là gì. Cũng là cái đám Việt Cộng qua đây làm người Việt hải ngoại bị người ta quơ đũa cả nắm.
|
|
|