Ở vn chủ yếu là ăn cơm là chính và để no bụng còn thức ăn là để ăn kèm chung với cơm. Dù nhà giàu đi chăng nữa thì chủ yếu cũng vẫn là ăn cơm cho nên đối với dân vn thì cứ có đồ ăn để ăn thì cái gì cũng là ngon hết. Còn tôi từ hồi qua Mỹ đến giờ chủ yếu ăn đồ ăn Mỹ nhiều hơn ăn cơm và nói thật bây giờ cứ nói tới cơm kiểu vn thì chỉ thấy chán. Thỉnh thoảng có người từ vn qua cho khô cá tra, khô cá sặc và tôm khô nhưng tôi cứ đem nhét vô trong hộc tủ chén rồi thỉnh thoảng lâu lau dọn dẹp nhà thì lại đem ra bỏ thùng rác. Sống đâu quen đó vậy thôi.
|