Trên đường dẫn giải đối tượng về cơ quan CA, Thắng liên tục nói: “Em xin các anh cứu em với. Em mà đi tù nữa thì em chết mất”.
Đối tượng Nguyễn Minh Thắng Đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29/9/2013, tổ công tác đặc biệt Y1/
141 CATP Hà Nội do Trung tá CSGT Lê Hữu Dự chỉ huy nhận lệnh cắm chốt làm nhiệm vụ tại Dốc Vạn Kiếp (Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tới khoảng 23h, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông theo hướng đi cầu Chương Dương có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Vừa thấy hiệu lệnh của cảnh sát, nam thanh niên đã quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều đường. Thế nhưng, các trinh sát hóa trang đã ngay lập tức áp sát và buộc người điều khiển xe phải đưa phương tiện vào chốt để làm việc. Tại đây, trong quá trình kiểm tra, nam thanh niên điều khiển xe luôn tỏ ra lúng túng khiến những nghi vấn ban đầu càng có thêm cơ sở.
Đến khi tổ công tác yêu cầu nam thanh niên mở ví ra để kiểm tra thì người này lại càng lúng túng và nhanh tay vứt vội 1 gói nhỏ xuống đất và lấy chân đạp lên. Tuy vậy, ý đồ của đối tượng chưa kịp thực hiện thì đã bị các chiến sĩ thuộc tổ công tác khống chế chặt. Gói nhỏ đối tượng ném xuống đất được nhặt lên thì phát hiện bên trong có chứa chất dạng bột nghi là heroin.
Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận gói nhỏ y ném xuống đất với y định phi tang là heroin y mua về dùng dần. Y cũng cho hay mình đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Từ lời khai của đối tượng và tang vật thu được, tổ công tác Y1/
141 đã bàn giao vụ việc để CAP Bạch Đằng tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo biên bản bàn giao, đối tượng tàng trữ ma túy là Nguyễn Minh Thắng, sinh năm 1982, trú tại Thành Công, Đống Đa, Hà Nội.
Đặc biệt, trên đường dẫn giải đối tượng về cơ quan CA, Thắng liên tục nói:
“Em xin các anh cứu em với. Em mà đi tù nữa thì em chết mất”.