Không hẹn mà gặp, cả MU và Man City đều đồng loạt tạo nên địa chấn ngày hôm qua, nhưng là bởi những trận thua gây sốc cho CĐV của họ. Quả thật, mùa giải 2013/2014 đã và đang đem tới hàng loạt “trái đắng” cho đoàn quân của David Moyes hay Manuel Pellegrini.
Hình ảnh vò đầu bứt tai trên băng ghế dự bị của Marouane Fellaini gợi lên rất nhiều suy nghĩ về MU mùa này. David Moyes để tân binh có số, có má duy nhất trong “chợ hè” 2013 của ông ở ngoài sân, nghĩa là “Quỷ đỏ” sẽ bước vào cuộc chạm trán với West Brom bằng những con người cũ. Trong khi các “ông lớn” khác ngày một mạnh lên, chỉ mình MU là đang yếu đi nghiêm trọng
Sau quãng thời gian cố chấp tin dùng hàng loạt “công nhân” như Valencia, Welbeck, Ashley Young, Moyes đã chú trọng tới tính đột biến trong đội hình hơn bằng những Kagawa, Nani hay Chicharito
Nhưng cả tá vấn đề của MU không hề nhờ thế mà được giải quyết ngay lập tức bởi trước sự tập trung của hàng thủ West Brom, các chân sút của nhà ĐKVĐ vẫn tỏ ra rất bế tắc hoặc thiếu một chút may mắn để bắt Myhill vào lưới nhặt bóng
Thậm chí, họ còn phải dính đòn “hồi mã thương” của đối thủ khi bị Morgan Amalfitano chọc thủng lưới ở phút 53
Trong thế khó, MU vẫn tìm được bàn gỡ sau đó 4 phút nhờ công của Wayne Rooney với một cú đá phạt đẳng cấp. “Gã Shrek” đã có bàn thứ 3 liên tiếp ở Premier League nhờ những tình huống đá phạt và chỉ cần thêm 1 lần lập công tương tự, “số 10” sẽ cân bằng kỉ lục của C.Ronaldo của mùa giải 2008/2009 (4 bàn từ đá phạt)
Tuy nhiên, hàng thủ mơ ngủ của “Quỷ đỏ”, đặc biệt là vị trí của Rio Ferdinand, lại khiến họ phải trả giá ở phút 67. Lần này, người hùng của West Brom là Saido Berahino, đáng chú ý, De Gea chính là thủ môn đầu tiên mà tiền đạo trẻ này xuyên thủng được mành lưới ở Premier League
Phần còn lại của trận đấu chứng kiến nỗ lực tấn công điên cuồng của thầy trò David Moyes nhưng tất cả đều vô vọng. Kể cả khi cầu thủ vào sân thay người Fellaini đã đưa được bóng vào lưới West Brom, MU cũng đen đủi dính phải lỗi việt vị