View Single Post
Default Bị cáo giết thương binh mù cười tươi khi bị tuyên tử hình
Old 09-25-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Lục tung căn buồng ông Lũy nhưng không tìm được tiền vàng, Quang nổi "điên" dùng cây sắt đánh chết nạn nhân.


Ngày 25/9, tòa phúc thẩm TAND TP HCM đưa ra xét xử và tuyên tử hình đối với Đào Văn Quang (SN 1993, tự "101", quê Tiền Giang) về tội "giết người và cướp tài sản".



Quang cười tươi rói khi bị tuyên tử hình.

Lúc 15 giờ ngày 20/5/2012, Quang đi uống rượu về lè nhè và bị mẹ ruột là Đào Thị Thu la mắng. Tức giận, Quang đến chòi vịt của anh Nguyễn Hữu Tài cách nhà khoảng 100m đập phá đồ đạc để giải tỏa.

Sau đó, Quang cầm một ống sắt ở căn chòi này đến nhà ông Phan Thành Lũy (SN 1931, thương binh 4/4 bị mù sống một mình) để "cướp" tài sản.

Quang lén lút mở cửa sau rồi vào buồng lục ông Lũy lục tìm tài sản nhưng không phát hiện gì. "Điên" tiếc, Quang cầm ống sắt đập nhiều phát vào đầu ông Lũy, nạn nhân bất tỉnhtử vong sau đó.

Gây án xong, Quang vứt cây sắt rồi đến con kênh gần rửa sạch vết máu rồi về nhà ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua xác minh, khoảng 23 giờ cùng ngày, cảnh sát đến nhà bắt giữ Quang.

Thọ Lang
Nguoiduatin
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung.jpg
Views:	1344
Size:	139.7 KB
ID:	519531  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10273 seconds with 11 queries