Cô ca sĩ nầy nói giã tử sân khấu trên 10 lần rồi, mà vẩn hát như thường, cô nói cô chỉ hát cho hội từ thiện thôi. Cứ hát bình thường đừng tuyên bố để rồi không làm được, tuy giọng cô không còn như ngày xưa nhưng tên tuổi của cô vẩn còn, tôi cũng là fan của cô, tôi cũng đã mua tất cả CD cô hát sau 75 và trước 75, nhưng cũng có nhiều lần tôi và khán giả bị gạt là CD phát hành tại hải ngoại khoảng giửa thập niên 80 do Tình Ca 20 và trung tâm vAsia phát hành "Ngày Đó Xa Rồi", lúc đó chỉ có cassette thôi, khi cô làm ra CD cô lại và lấy tên "Gió Chuyển Mùa Thương" và nói là thâu trước 75!!! Ý tôi muốn nói cô đâu cần cứ nói đi nói lại câu muốn từ bỏ sân khấu, câu nầy cô nói từ lâu rồi, cô là người phật tử, khuyên cô 1 câu rằng đừng nói câu gì mà lòng mình suy nghĩ ngược lại .
|