Chứng kiến một sản phụ chết trên bàn đẻ khi chờ sinh, cô sợ hãi bỏ chạy về nhà và cơn đau đẻ biến mất.
Vào năm 1955, Zahra Aboutalib người Marốc, chuyển dạ và được đưa đến bệnh viện nhưng trong thời gian chờ sinh, cô chứng kiến cảnh một sản phụ chết trên bàn đẻ.
Quá sợ hãi và hoảng hốt, cô bỏ chạy về làng của mình. Sau đó, cơn đau đẻ của cô biến mất và thai nhi không có dấu hiệu của sự sống nữa.Theo tín ngưỡng người Marốc, hiện tượng này gọi là "em bé ngủ" tức là trẻ sơ sinh có thể sống trong tử cung của người mẹ để bảo vệ danh dự của mình.

Zahra sống khỏe mạnh bình thường cho tới khi 75 tuổi, những cơn đau dữ dội lại xảy ra với bà. Zahra được đưa đến bệnh viện và lần này các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và phát hiện thực ra "em bé ngủ"của Zahra là một thai ngoài tử cung đã chết.
Họ vô cùng ngạc nhiên rằng làm cách nào mà sức khỏe của Zahra không bị ảnh hưởng và làm cách nào bào thai chết lưu được chấp nhận trong cơ thể người mẹ như một bộ phận khác.
Đây là một hiện tượng y khoa cực kỳ hiếm và theo tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoàng gia, chỉ có 290 trường hợp trẻ sơ sinh vôi hóa được ghi nhận.
tm