Xác của nam sinh 7 tuổi này đang bị phân hủy khi được tìm thấy. Da đầu bị lóc, xương hộp sọ vỡ, nội tạng thối rữa, một nguồn tin cho hay.Báo chí thành phố Sâm Châu, Hồ Nam, Trung Quốc đang xôn xao việc cậu bé Hà Vũ Kỳ, 7 tuổi bị thảm sát và bị vứt xác suống hố ga của nhà vệ sinh trong phố. Một nguồn tin cho biết phần còn lại của cái xác đang bị phân hủy, da đầu đã bị lóc một cách tàn bạo, xương hộp sọ bị vỡ, nội tạng đã bị thối rữa. Tuy nhiên, mới đây, truyền thông đại lục dẫn lời một nguồn tin chính thức thì phần cơ thể còn lại không bị gãy xương, hộp sọ và ngực vẫn hoàn chỉnh. Nhưng khi xét nghiệm dịch cổ họng, cơ quan chức năng nghi ngờ cậu bé đã bị ném xuống hố ga khi còn sống.Các phương tiện truyền thông đưa tin Hà Vũ Kỳ đã chết vào trưa ngày 27/8 trên đường từ trường về nhà. Cha cậu bé nói: “Lúc ấy có một người hàng xóm ở nhà trông con nhỏ, sau khi liên tục hỏi chuyện, tôi biết Vũ Kỳ đã đi qua đây”. Người hàng xóm cuối cùng tiết lộ thêm cậu bé đã bị một người đàn ông nhỏ con bắt lên xe. Người này từng đe dọa sẽ giết con bà nếu kể cho ai đó biết điều này.


Trưa ngày 8/9, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể một bé trai đang bị phân hủy dưới hố ga. Qua các đặc điểm, người ta đã khẳng định đó là Hà Vũ Kỳ. Theo báo cáo của cảnh sát, cơ thể cậu bé đã bị phân hủy khi được tìm thấy. Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện trước mặt gia đình nạn nhân. Cơ thể không bị gãy xương, hộp sọ và ngực còn nguyên vẹn. Giám định dịch ở cổ họng cho thấy cậu bé chưa chết khi bị ném xuống hố.
Vũ Kỳ lúc còn sống cao khoảng 1,15 mét, là một học sinh xuất sắc và mong muốn trở thành một nhà khoa học khi lớn lên. Ở nhà, cậu bé rất thân với em gái. Tính cách hướng nội nhưng Vũ Kỳ lại hoạt bát, năng động, thích chơi bóng rổ.
vnn