View Single Post
Default Bạc Hy Lai viết tâm thư từ trong tù
Old 09-19-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Trong lá thư gửi tới những người ủng hộ, chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai tuyên bố rằng một ngày nào đó ông sẽ “rửa sạch tên mình”.

Lá thư, do tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng (Hồng Kông) đăng tải vào ngày hôm nay 19/9, do chính tay Bạc Hy Lai viết vào hồi cuối tuần trước.

Trong thư, cựu bí thư Trùng Khánh - người đang phải đối mặt với các tội danh hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực đã so sánh bản thân mình giống như người cha quá cố của ông – chính trị gia Bạc Nhất Qua.

"Cha tôi đã bị bắt giam nhiều lần (rồi được minh oan) và tôi sẽ noi theo gương của ông”, Bạc Hy Lai viết.Được mệnh danh là một trong “Bát đại nguyên lão”, tức là 8 vị lão thành cách mạng Trung Quốc, Bạc Nhất Qua từng bị Quốc Dân Đảng bỏ tù ít nhất 2 lần trước khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền vào năm 1949. Trong cuộc Cách mạng văn hóa sau này, ông bị thanh trừng năm 1966 nhưng đã được phục chức vào cuối những năm 1970.

Trong bức thư của mình, Hy Lai cho biết: “Cha mẹ đã qua đời, nhưng giáo lý của họ tiếp tục giúp ích cho tôi. Tôi sẽ không làm ô uế quá khứ huy hoàng của họ”.

Bạc nói thêm rằng ông giữ một tấm hình của mẹ mình trên đầu giường và cảm thấy “không còn cô đơn nữa” khi có mẹ kề bên.Ngoài ra, chính trị gia 64 tuổi này tiếp tục thể hiện thái độ thách thức như ông từng thể hiện trong phiên tòa 5 ngày xét xử mình hồi tháng trước.

“Tôi sẽ lặng lẽ chờ đợi trong nhà tù… Thậm chí tôi có thể chịu đựng những điều đau khổ hơn thế”, Bạc Hy Lai viết.

Trong thư, ông Bạc cũng cảm ơn sự ủng hộ của những thành viên trong gia đình. “Ở những giờ phút đau buồn nhất, tôi nhận ra rằng giọt máu đào hơn ao nước lã. Tôi cảm thyấ mạnh mẽ hơn khi mọi người ở bên tôi trong suốt phiên tòa”.

Cuối thư, Bạc Hy Lai gửi lời nhắn nhủ tới hai con trai của mình – Lý Vọng Tri (con của ông với người vợ đầu Lý Đan Vũ) và con trai út Bạc Qua Qua (con của ông Bạc với nữ luật sư Cốc Khai Lai).

“Vọng Tri và Qua Qua là những đứa trẻ ngoan. Tôi hy vọng chúng có thể tiếp nối truyền thống gia đình và gặt hái được thành công nào đó. Tôi cũng mong muốn chúng trở thành anh em tốt của nhau”.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng, lá thư trên được những người ủng hộ ông Bạc chuyền tay nhau từ hôm 17-9 vừa qua, chỉ vài ngày trước thời điểm Tòa án Trung cấp nhân dân Tế Nam chính thức đưa ra phán quyết với chính trị gia này vào ngày 22-9 tới.

Nguồn tin từ tờ báo cho hay nhiều khả năng ông Bạc sẽ bị kết án 15 năm tù giam và ông có thể sẽ kháng cáo.
vnn
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Bac%20Hy%20Lai%20viet%20tam%20thu%20gui%20nhung%20nguoi%20ung%20ho%20tu%20trong%20tu%20_%20Anh%2.jpg
Views:	10
Size:	103.5 KB
ID:	517508  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11910 seconds with 11 queries