Quote:
Originally Posted by chu9chin
Chính xác JP , tên họ Tiêu này là người Tiều sau 1975 bỏ của chạy lấy người .... vào năm 80 - 81 vượt biên được tàu Cap Anamure vớt vào trại Palawan , Philippines ... rồi định cư ở Đức ...
Bọn chó Chệt mất gốc này giờ muốn trở lại chết lần thứ 2 .........
|
Nếu vậy bọn viết tin này lấy tin sạo dụ dỗ rồi vì năm 85 vẫn còn bị phong tỏa kinh tế, nước mắm còn phải đi nhờ cửa Thái mới sang thị trường tư bản được chứ làm gì có chuyện
Quote:
Tôi đầu tư sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ để xuất đi Châu Âu, Mỹ.
|
Thứ hai là nếu ông này đi du học (tự túc) năm 68 thì sau 75 là phản động rồi. Thập niên 80 là thời kinh tế ở VN thiếu thốn rất nhiều, thuốc men này kia nọ đều được thân nhân nước ngoài gửi về. CS cấm vận buôn lậu. Thời đó bọn thuế vụ cướp cạn nên giàu nhanh kinh khủng. Những trạm "cướp" có tiếng trên QL1 dân buôn (dân làm kinh tế ) nào mà ko biết.
Cho nên nói lão này về giữa thập niên 80 với tư cách "phản động" để đầu tư thì chỉ có những tên đần độn mới tin.
Có khi tụi CS "chế" đại cái mác VK sang cho tên này (tương tự như dựng chuyện Lý Nhã Kỳ có bằng đại học ở Đức) hòng dụ dỗ những con cừu non về để đớp