Quote:
Ông nói: “Tôi quan niệm rất rõ ràng đối với con cái, con phải tự lập. Con tôi không phát triển được. Cuộc sống anh, anh không lo được thì tôi chỉ hỗ trợ, nếu không có năng lực thì anh phải chịu thôi. Anh không được đòi. Tài sản tôi làm nên vô cùng vất vả, không phải do cha mẹ cho. Con tôi phải tự làm giàu, nếu chúng muốn giàu. Nếu tôi chết, con tôi sẽ không được thừa kế bất cứ thứ gì từ tôi”.
|
Con bò già này biết nói câu trên với các đứa con ruột do chính mình sanh ra nuôi nấng từ nhỏ.
Nhưng lại không biết nói một câu như vậy với một bà già người ngoài.
Bò thì phải ngu. Ngu thì phải lấy gia tài đúng ra là của con mình, đem dâng cho người khác.
Bây giờ không có giao kèo rồi chết thì người ta không thèm chôn, vậy đám con có cần chôn giùm hay không?