Vụ việc xảy ra hôm 8/9 tại nhà của gia đình này ở ngoại ô Pattabiram, Ấn Độ.
Kẻ bất hiếu tên Anthony (39 tuổi), là đứa con thứ 3 của nạn nhân, Anthony còn có 5 anh chị em khác.
Anthony là một kẻ vô công rồi nghề, nát rượu. Theo lời gia đình và hàng xóm, Anthony thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với cha.
Như mọi khi, sáng 7/9 Anthony lại xin tiền cha để uống rượu, hai cha con đã xảy ra xô xát, hàng xóm phải vào can ngăn.
Đến gần trưa 7/9, chờ mẹ đi chợ, Anthony đã lấy axit đổ và miệng cha đang nằm ngủ.
Nghe tiếng la hét đau đớn, hàng xóm đã sang đưa nạn nhân vào bệnh viện Pattabiram. Nhưng do vết thương nội tạng quá nặng, nạn nhân đã qua đời một ngày sau đó.
Sau khi gây ra tội ác tày trời, Anthony đã bỏ trốn nhưng vẫn kịp lấy trộm ví tiền của bố.
Ngày 12/9, cảnh sát đã bắt được Anthony đang nằm ngủ trong một căn nhà hoang cách nơi hắn gây tội ác 50km, trong tình trạng say xỉn.
Ngân Giang
Theo The Indian Express