Nếu đem tên dâm tặc Hồ chí Minh ra xét xử thì thằng cáo già này bị hành quyết kiểu lăng trì liền chứ chẳng chung thân hay tử hình gì hết.
Bởi nếu đem với đám con cháu hiếp dâm vặt của nó thì thằng này phải được gọi là sư tổ tổ tổ hiếp dâm vì biết bao con bé thanh niên xung phong bị nó phá trinh khi băng rừng lội suối vào hang Pắc pó nghe nó tuyên truyền về chủ thuyết cộng sản.
Rồi khi nó về thủ phủ ở Hà Nội thì còn thê thảm hơn vì ngày nào thuộc hạ của nó cũng viện cớ dẫn khách vào thăm bác nhưng toàn tuyển gái đem đến cho nó giải quyết sinh lý. Vì vậy nó đâu cần lấy vợ, nội hiếp dâm đám thanh niên xung phong không thôi cũng đã khiến nó hết xí quách rồi. Cho nên dù ăn sung mặc sướng với đủ món ngon của lạ nhưng chơi gái riết khiến thân hình nó tong teo như đám nghiện xì ke.
|