View Single Post
Default Bà Tưng: "Chắc chẳng mấy ai dám yêu em đâu"
Old 09-11-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Bà Tưng: "Chắc chẳng mấy ai dám yêu em đâu". Dường như cô nàng đã hối lỗi thật rồi, mọi người nghĩ có nên tha thứ?

Em nghĩ với những gì đã qua chắc chẳng mấy ai dám yêu em đâu, dù em có trở lại làm gái ngoan thì họ chưa chắc họ đủ can đảm đưa em về nhà giới thiệu làm con dâu...

Sau khi bị Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn, kể cả trong quán bar, "bà Tưng" Lê Thị Huyền Anh đã có nhiều động thái tỏ vẻ sám hối.



Chào Huyền Anh, sau khi bị cấm diễn bạn có còn giữ ý định tham gia showbiz không?
- Sau những ngày tệ hại vừa qua thì em tạm gác lại mọi dự định. Việc đầu tiên của em bây giờ là kiểm điểm lại bản thân, dự định tiếp tục đi học và trở lại một con người bình thường như trước đây. Không phải là “Bà Tưng” của cách đây vài tháng mà là Huyền Anh của ngày xưa. Thế giới của em bây giờ là trường học chứ không phải showbiz nên em chỉ nhìn thẳng về con đường mà em đi thôi.

Em muốn có nét đẹp như Phạm Băng Băng. Em không muốn mọi người gắn mác em là "bản sao của Can Lộ Lộ". Và trên hết là em có ước mơ được lọt vào mắt xanh của đạo diễn Charlie Nguyễn và Dustin cũng như là nuôi mộng vào showbiz Muốn chia sẻ thêm một điều để các bạn ấy học làm kinh nghiệm cho bản thân, là hiện tại em vẫn không có người yêu. Em nghĩ với những gì đã qua chắc chẳng mấy ai dám yêu em đâu, dù em có trở lại làm gái ngoan thì họ chưa chắc họ đủ can đảm đưa em về nhà giới thiệu làm con dâu.

Sự thật của lời em nói “Em đã sai và gần như đã tuyệt vọng với cánh cửa của cuộc đời mình, nhưng đã tìm lại được niềm tin, tìm lại được chính con người của em nơi đất Phật” là gì?

- Mọi người chỉ trích em học từ "bài cũ" của người khác hay xài lại “chiêu trò” tìm đến cửa Phật… nhưng không phải như vậy. Thời gian qua em về quê sống với mẹ, ban đầu mẹ giận và đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng khi em đi thì mẹ lại thương và khóc nên mẹ đã tha thứ và cho em về nhà. Và em đã tìm lại được cánh cửa của đời mình nhờ mẹ đã giúp đỡ và động viên tinh thần em trong lúc khó khăn và tuyệt vọng. Mẹ là người nhân từ và đức độ, mẹ nuôi đã giúp em rút ra được bài học cho mình.


"Dù em có trở lại làm gái ngoan thì họ chưa chắc họ đủ can đảm đưa em về nhà giới thiệu làm con dâu"

Em nghĩ thế nào về việc ngày càng xuất hiện nhiều bạn trẻ bắt chước em và tự xưng là Bà Tưng thế hệ 2, thế hệ 3?

- Em cũng đã từng công khai xin lỗi mọi người. Em thật sự rất buồn khi mình trở thành tấm gương xấu cho nhiều em 10x bây giờ. Em không ngờ hậu quả lại trở nên như vậy. Em đã sai và kéo theo ít nhiều các em 10x sai theo, em cắn rứt lương tâm lắm. Em chỉ muốn nhắn các bạn ấy rằng, đừng đi theo vết xe đổ của em, bởi những thứ được trước mắt sẽ bị mất mát nhiều hơn.

DanViet
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	yeu1378875863.jpg
Views:	537
Size:	73.5 KB
ID:	514900   Click image for larger version

Name:	mik1378875863.jpg
Views:	520
Size:	69.6 KB
ID:	514901  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.13927 seconds with 11 queries