Quote:
Originally Posted by J_P
 Cu Thun kì này "mò" bậy rồi. Coi bộ trí óc của qthinh thông thái như người uống cafe của TN cafe.
Trích dẫn xuất xứ cafe theo ghi chú của TN cafe:
http://www.trungnguyen.com.vn/1911/t...-xu-cua-ca-phe
"Theo một truyền thuyết đã được ghi lại trên giấy vào năm 1671, một anh chàng chăn dê tên là Kaldi, người xứ Abyssinia. Một hôm anh ta ngồi trên một tảng đá cạnh một sườn núi bỗng nhận ra đàn dê vốn dĩ ngoan ngoãn hiền lành của mình đột nhiên có vẻ sinh động lạ thường. Sau khi đến gần quan sát kỹ hơn, Kaldi thấy những con dê đã đớp những trái màu đo đỏ ở một cái cây gần đó. Anh ta cũng liều lĩnh bứt một vài trái ăn thử và cũng thấy mình hăng hái hẳn lên, tưởng như tràn đầy sinh lực."
Nhục nhã cho 1 hãng lớn như TN cafe chỉ buôn bán về cafe mà ngay cả trên trang web chính ghi bậy bạ ko kiểm soát.
Ngay cả Logo cũng ghi ko rõ ràng chính sát. Bịnh thiệt.
|
Hahaha...bạn rất tinh ý. Quả nhiên cà phê Trung Nguyên toàn bã đậu vì được làm bởi một đám đầu bã đậu để một bầy óc bã đậu nhào vô nốc.
Tụi nó ghi năm 1671 thì cà phê được phát hiện nhờ một kẻ chăn dê. Nhưng cà phê lại được nhập vào Châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1615 và đến Bắc Mỹ vào năm 1660. Thế thì cà phê được phát tán rộng rãi và uống thả giàn trước khi được phát hiện ở Ả Rập. Ôi, trí tuệ của Trung Nguyên có khác. Chắc nhờ cà phê Trung Nguyên nên cái đám Trung Nguyên mới sáng tạo như thế.