R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Vì ghen tuông, vì tiền, sợ bị tống tình mà những nữ sinh này đã giết người không ghê tay.
Kiều nữ sư phạm giết đại gia chè Thái Nguyên vì tiền
Linh Thị Kiều (SN 1988, thôn Đất Đỏ, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) từng là sinh viên trường Cao Đẳng Sư phạm Uông Bí. Từ một giáo viên hiền lành trong môi trường sư phạm, Kiều trở thành một người con ái sống buông thả.
Sự việc kinh hoàng diễn ra đêm 26/1/2013, Kiều hẹn ông Vũ Dương Bình (SN 1957, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình) tại khách sạn để đề nghị vay 100 triệu đồng. Trước đây, Kiều và ông Bình đã từng có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, ông Bình đã tới khách sạn mà không mang theo tiền như đã nói. Lúc này, Đỗ Thanh Tùng (người tình mới của Kiều) đang đứng nấp sau rèm cửa đã xông ra khống chế ông Vũ Dương Bình. Trong lúc xô xát, Kiều đã dùng dao nhọn đâm 11 nhát vào đầu, cổ, người làm ông Bình gục tại chỗ. Đôi trai gái đã lục lọi và lấy hết tài sản của ông Bình rồi bỏ trốn.
Tại phiên tòa diễn ra ngày 6/9, bị cáo Linh Thị Kiều đã khai nhiều lần hỏi vay tiền, lần nào cũng quan hệ tình dục với đại gia chè nhưng đều không được cho vay nên mới nghĩ kế hoạch gây án. TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Linh Thị Kiều án tù chung thân, bị cáo Đỗ Văn Tùng 27 năm tù giam cho tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.
Hận tình, nữ sinh 9x đâm 95 nhát vào thai phụ
Cô nữ sinh tên Hồ Nhật Linh (SN 1993, tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) chính là hung thủ của vụ giết thai phụ gây rúng động dư luận tháng 10/2011.
Với bản tính ngang bướng, ngông cuồng Linh sớm nổi trội hơn bạn bè cùng trang lứa bởi sự ăn chơi lêu lổng. Nữ sinh này cũng nhanh chóng chểnh mảng học tập, sa vào đàn đúm với bạn bè xấu, học nhiều chiêu trò, mánh khóe trộm cắp...
Trong thời gian ấy, Linh đem lòng yêu Ngô Sỹ Hùng (cùng quê). Được một thời gian, Hùng nói lời chia tay để cưới Nguyễn Thị Mỹ Nhung, bạn cùng lớp với Linh. Ngày cưới của Hùng và Nhung diễn ra, Linh đã đến “quậy” mừng đám cưới 2 người như lời cảnh báo cho kẻ phản bội. Nhiều lần Linh đã tìm gặp Nhung “dằn mặt” vì lòng đố kỵ với người mới.
Quá uất ức, Linh đã lập mưu để giết Nhung. Mặc dù tại thời điểm gây án, Nhung đang mang thai 8 tháng và đã hết lời van xin nhưng Linh vẫn lạnh lùng rút dùi cui đâm 95 nhát vào người bạn mình cho đến chết. Sau khi gây án, Linh tháo nhẫn, lấy điện thoại rồi đẩy xác nạn nhân xuống suối rồi bỏ đi.
Bị tống tình, nữ sinh giết hại tình cũ trên xe Lexus
Vụ án đã từng gây chấn động dư luận năm 2009. Tại thời điểm gây án, Vũ Thị Kim Anh (22 tuổi, quê Cao Bằng) hiện đang là sinh viên khoa Hóa, ĐH Sư phạm Hà Nội.
Theo lời khai của Kim Anh, cô có quan hệ với nạn nhân Nguyễn Tiến Chính khoảng 3 năm (từ năm 2006) và đã chia tay. Sau khi xuống Hà Nội học, cô đã có người yêu mới. Tối 13/2/2009, anh Nguyễn Tiến Chính gọi điện mời Kim Anh đi ăn tối. Bị từ chối, anh Chính dọa sẽ tiết lội mối quan hệ trong quá khứ với người yêu mới của cô. Lo sợ, cô gái chấp nhận.
Sau khi cùng người tình cũ đi lòng vòng trên chiếc xe Lexus, anh Chính đến nơi vắng vẻ đòi quan hệ tình dục. Kim Anh chống cự lại rồi dùng con dao gọt hoa quả để trong xe cứa vào cổ anh Chính rồi bỏ chốn. Nạn nhân cố lái xe đi cầu cứu nhưng đã chết do đứt động mạch cổ.
Với hành vi giết người của mình, Vũ Thị Kim Anh phải lĩnh 14 năm tù giam.
vnn
|