Sau năm 1975, cã nước Việt đã lầm lẫn rước 1 đám ngu dốt lên nắm quyền đè đầu đè cỗ cai trị mình. Đám cán bộ chánh quyền ngu dốt này tha hồ tham nhũng biễn thũ làm giàu trên xương máu đồng bào. Hễ nói chúng sai thì chúng bắt bõ tù không thấy ngày ra. Bây giờ, bọn chúng đã quá giầu sang nên bọn chúng không ngai ngùng gì nữa khi ngao báng chê bai người dân là những kẽ ngu. Mà đúng thiệt. Khi bọn chúng nói lên sự thật đau lòng này thì phải chấp nhận bởi quá ngu xuẫn nên mới rước những tên ngu xuẫn dốt nát chó sù vn (csvn) lên cai tri đè đầu đè cỗ mình.
Hy vọng đời cháu đời chít sẽ không quá ngu xuẫn như ta ngày hôm nay, bởi ngu cã 3 đời là cái bất hạnh lớn nhất trong đời của bất cứ người Việt nào.
|