Đọc nguyên bài thấy duy nhất một điều hợp tình hợp lý khi người viết nhận xét rằng sở dĩ xã hội VN bây giờ có những kẻ tuy không nghèo nhưng vẫn thích nhảy vào giành giựt mua dĩa cơm 2 ngàn đồng là vì cái xã hội do cộng sản thao túng đã tạo nên những người như thế. Nghĩa là từng bị ám ảnh cái nghèo cái thiếu và từng sống trong một xã hội chuyên dẫm đạp lên nhau để mà sống nên bằng mọi giá phải giành giựt một chút gì đó cảm thấy lợi cho mình.
Tóm lại ý tác giả bài viết ám chỉ cái chế độ cộng sản thối nát và ngu dốt đã tạo nên những con người như thế. Thật nhục nhã cho một băng đảng tồi bại. Cầm quyền chỉ để làm giàu và vơ vét để cũng cố đảng, để ăn chia với nhau khiến xã hội ngày nay toàn những kẻ không khác gì bản chất cộng sản.
|