Mẹ mấy thằng Việt cộng chuyên quen thói bịp bợm. Nội nhìn cái nhãn mới của nó đã biết ngay sự xảo trá rồi.
Thường thì con số nằm trên nhãn hiệu để chỉ năm bắt đầu thành lập hay năm khởi sự sản xuất. Nhưng 1857 làm đéo gì có cà phê Trung Nguyên mà tụi nó lại dám ghi năm một cách gian trá như vậy.
Tiếp đến là cái slogan chứa đựng một sự lừa bịp cho một thế hệ người Việt ngu dốt trong nước. Cà phê thì lúc nào chả thế, chỉ có khác là cà phê Việt cộng bị pha trộn đủ thứ hùm bà lằn trong đó rồi đặt tên là thế hệ mới.
Trong khi cà phê người ta chỉ cần rang hột cà phê lên rồi say ra và lọc để uống, còn cà phê Việt cộng thì pha trộn nào mắm, bơ, hương vị nhân tạo rồi hàng đống tạp chất độc hại do Tàu cộng cung cấp để cuối cùng tạo ra một thứ ươn ướt bầy nhầy như đất bùn chưa kịp khô thấy mắc ói. Chỉ tội cho cái đám dân đen đã bị ngu hóa chả biết cái gì là độc hại và cứ thế nốc vào bao nhiêu thứ bệnh rồi một ngày lăn ra chết cũng không biết tại sao.
Tháng trước có thằng Việt cộng du học bưng ra ly cà phê và quảng cáo rùm beng rằng cà phê Trung Nguyên vừa ngon vừa thơm vừa cho ý tưởng sáng tạo...Nhưng khách chưa kịp uống đã tá hỏa khi nó đem bịt cà phê ra khoe khiến khách sờ vào thấy nhớt nhớt nên từ chối uống, cuối cùng nó cũng không biết giải thích tại sao cà phê Việt cộng lại đen xì và keo dính như đất bùn.
Lúc đầu một số người Việt mới qua cũng chê cà phê tây uống hăng và không thơm như cà phê Việt cộng, nhưng lâu ngày ngẫm lại khi tiếp xúc với nhiều loại cà phê ở nước ngoài mới thấy tởn da gà với cái thứ cà phê độc hại của Việt cộng.
Nhất là khi đọc báo thấy hãng máy bay Quantas lớn nhất của Úc từ chối nhận cà phê Việt cộng là nguồi cung cấp để chọn cà phê Columbia và Venezuela vì chất lượng nguyên thủy và không bị pha trộn hóa chất.
Chúc những kẻ dốt nát tiếp tục hấp thụ càng nhiều chất gây ung thư, khiến tê liệt thần kinh và phát sinh những căn bệnh hiểm nghèo chứa trong cà phê Việt cộng để sớm về chầu tổ để VN bớt những kẻ đã dốt lại thích lôi kéo kẻ khác ngu theo.
Last edited by darkray; 09-07-2013 at 18:06.
|