Một thanh niên 19 tuổi bị chong chóng của chính chiếc máy bay điều khiển  từ xa của mình chém đứt lìa đầu tại khu Brooklyn thuộc TP New York - Mỹ  hôm 5-9.
Anh Roman Pirozek Jr. gặp nạn khi đang điều khiển chiếc máy bay tại công  viên Calvert Vaux vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương). Bất ngờ, chiếc  chong chóng của máy bay đã chém vào cổ anh khiến anh chết ngay sau đó.
 

Anh Roman Pirozek Jr. Ảnh: New York Daily News
Joseph Greco, một trong 4 nhân chứng, cho biết: “Anh ta đang chơi thì chiếc máy bay mất kiểm soát, lao đến chém vào cổ”.
Cảnh sát vẫn đang điều tra liệu có thật sự là Pirozek bị mất kiểm soát  chiếc máy bay hay không và làm thế nào chong chóng lại có thể chém đứt  đầu anh ta. Hiện trường cho thấy chiếc máy bay nát vụn, nằm cách thi thể  nạn nhân khoảng 6 m. Chiếc máy bay dài khoảng 1 m, có chong chóng dài  hơn 0,5 m và tốc độ quay gần 0,45/giây; giá của nó vào khoảng 1.700 USD.
 

Hiện trường cho thấy chiếc máy bay đã bị nát vụn và nằm cách thi thể nạn nhân khoảng 6 m. Ảnh: New York Daily News
Amy Pirozek, em gái nạn nhân, nói anh trai cô gần đây đã từ bỏ công việc  điều tiết hàng hóa tại sân bay JFK để theo học ngành kỹ sư điều hành.  Anh thường đến công viên một mình để chơi máy bay điều khiển từ xa.
Pirozek tốt nghiệp Trung học Thương mại, Xây dựng, Kỹ thuật và Kiến  trúc, khá am hiểu về trực thăng. Trước khi gặp nạn, Pirozek điều hành  một trang riêng trên mạng YouTube chuyên chia sẻ thông tin về cách thức  điều khiển trực thăng.
Công viên Calvert Vaux, nổi tiếng là điểm đến của những người yêu thích  máy bay điều khiển từ xa, đã bị xử phạt sau khi xảy ra vụ việc trên.
Xuân Mai (Theo CBS, New York Daily News)
Nguoilaodong